Tiền lãi "cãi" tiền phạt?

Thứ năm, 08/01/2015 08:49

(Cadn.com.vn) - Úi trời! Đều là "nợ xấu" cãi chi cho mệt Bề Tui?

- Vậy là Hai Liên Chiểu chưa biết "mánh" làm ăn bây chừ rồi...

- ???

- Tiền phạt là hình thức chế tài đối với hành vi vi phạm pháp luật, còn tiền lãi là lợi nhuận do kinh doanh, sản xuất đem lại...

- Thì răng?

- Thì đó, vì muốn thu lời bất chính nên nhiều người làm ăn trái pháp luật vẫn cố tình vi phạm dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Vậy, tiền lãi đã "cãi" lại tiền phạt  rồi còn gì.

- Ờ há! Mà chỗ mô làm ăn bất chấp rứa?

- Điểm giết mổ gia cầm trái phép của vợ chồng ông Võ Minh Chung và bà Mai Thị Thủy (số 68- Lê A, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) chớ mô.

- Thôi đúng rồi, chỗ nớ khiến bà con ở tổ 43 (P. Hòa Khánh Bắc) bức xúc lắm vì họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của mọi người.

- Bởi vậy, cơ sở này đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 2 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động. Phạt thì vẫn nộp nhưng lại cố tình tái phạm, bởi món lời bất chính nớ to hơn số tiền phạt nên họ bất chấp. Đến ngày 26-12-2014, Chi cục Thú y phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Môi trường- CATP Đà Nẵng kiểm tra điểm giết mổ gia cầm trái phép này và ra quyết định xử phạt hành chính.

- Họ không sợ à?

- Thật ra, các cơ quan chức năng cũng xử lý kiên quyết lắm chứ nhưng vấn đề xử phạt thì phải theo quy định, khổ nỗi nhiều chế tài chưa đủ sức răn đe nên người vi phạm chẳng ngại phạt.

- Tết nhứt tới nơi rồi, ngành chức năng phải làm răng để kiểm soát hiệu quả vấn đề ATVSTP chớ hè?

- Theo Bề Tui, không cách nào khác là các lực lượng chức năng phải quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp thực hiện quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.

Cơ quan chức năng bắt quả tang hành vi giết mổ gia cầm trái phép tại hộ gia đình bà Mai Thị Thủy.

Bề Tui